Người phụ nữ tủi thân trải qua hai lần kết hôn vẫn không có giấy chứng nhận.
Chị Lê Thị Thanh Thư, sống tại Gò Vấp, TP.HCM, chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn truyền đạt bài học cho những cô gái trẻ. Sinh ra trong gia đình có năm chị em ở miền Trung, Thư đã trải qua nhiều khó khăn từ nhỏ, cùng cha mẹ nuôi dưỡng các em. Sau những sai lầm trong cuộc đời, chị đã tìm đến Phật giáo để tìm kiếm bình yên. Thư rất thông minh, luôn đạt học sinh giỏi trong suốt thời gian học phổ thông. Năm 1995, cô lên Sài Gòn học Cao đẳng kinh tế và làm nhiều công việc thêm để trang trải cuộc sống. Trong năm thứ hai đại học, Thư quen Tùng, một sinh viên giàu có.
Thời điểm sinh viên chủ yếu đi xe đạp hoặc đi bộ, Tùng đã có xe cúp 81 và nổi tiếng với phong cách ăn chơi. Dù nhiều người đánh giá Thư là xinh nhưng quê mùa, Tùng vẫn để ý đến cô. Ban đầu, Thư sợ hãi và trốn tránh, nhưng dần dần cô bị cuốn hút bởi sự chăm sóc của Tùng. Mối quan hệ của họ phát triển, Thư đã trao đời con gái cho Tùng. Khi Tùng ra trường, Thư phát hiện mình mang thai. Tùng yêu Thư và sẵn sàng nhận trách nhiệm, nhưng gia đình Tùng sốc nặng khi nghe tin. Sau nhiều cãi vã, cuối cùng cha mẹ Tùng cũng chấp nhận tình huống.
Đám cưới của Thư tuy không hoành tráng nhưng đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời cô. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi khi Tùng nhanh chóng quay lại cuộc sống cũ, để lại Thư một mình chịu đựng nỗi cô đơn trong thời gian mang bầu. Tùng thường xuyên đi chơi khuya, khiến Thư không thể khuyên nhủ, và gia đình chồng cũng không ủng hộ cô. Thư nghe đồn Tùng có tình nhân là một sinh viên cùng trường, nhưng khi tìm hiểu, cô chỉ nhận được sự mắng mỏ từ mẹ chồng, khiến cô càng thêm tuyệt vọng.
Thư cùng bạn thân tìm ra nhà trọ của một cô sinh viên và đã gây ồn ào. Khi biết chuyện, Tùng đã chửi mắng Thư, và cô lần đầu nhận cái tát từ chồng. Sống trong đau khổ, Thư không ăn uống được, sức khỏe suy kiệt. Một lần, khi đang khiêng đồ lên lầu, cô ngất xỉu và bị sẩy thai. Tùng chần chừ đăng ký kết hôn vì mẹ chồng muốn làm sau khi sinh. Sau sự việc, gia đình Tùng lạnh nhạt với Thư, cho rằng cô cố ý bỏ con. Thư sống thêm sáu tháng trong áp lực, rồi gia đình Tùng đã đưa cô về quê điều trị, chấm dứt một năm hôn nhân buồn tủi. Về nhà, với sự chăm sóc của gia đình, Thư dần bình phục.
Trong thời gian khó khăn sau khi ly hôn, gia đình Thư bên cạnh hỗ trợ cô trở về nhà mẹ đẻ. Khi đã ổn định, Thư quyết định vào Sài Gòn làm việc và học tiếp. Tại đây, cô làm việc tại một trung tâm mua sắm sang trọng, nơi gặp người chồng thứ hai, ông Phùng Ngọc N., một doanh nhân lớn tuổi. Ban đầu, ông N. đến mua sắm với bồ nhí, nhưng sau đó thường xuyên quay lại một mình và tặng Thư nhiều món quà. Dần dần, Thư cảm thông với ông về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc và trở thành người tình của ông.
Thư vẫn bán hàng tại khu mua sắm, nhưng chuyển về căn hộ do ông N. thuê, nơi ông thường ở khi giả vờ đi công tác. Đối với Thư, đó là một mái ấm ngọt ngào, dù chưa hoàn hảo. Cô coi ông N. như chồng và được ông chăm sóc, chiều chuộng. Ông N. hứa sẽ tìm cách giải quyết mọi chuyện sớm.
Source: https://afamily.vn/nguoi-dan-ba-tui-phan-qua-hai-lan-do-van-khong-giay-gia-thu-20130609101345787.chn